Quote:
Originally Posted by trungthuc
Số tiền 3 triệu USD này ngoài việc ăn chơi, đú đa đú đởn, tên này có thể đã đưa cho gia đình nó chuyển đổi ra hàng trăm cây vàng 9999 cất giử hoặc chôn dấu ở đâu đó (vì ở VN đâu có ai dại gì đem cất vòng vàng, tiền của trong ngân hàng). Trường hợp bị bắt thì sau này được thả về sẽ còn dư tiền để tiếp tục an dưỡng ... suốt tuổi già. Tài ở đâu không thấy, chỉ thấy tận dụng cái khôn "lõi" của bản thân để tiếp tục làm bậy trong suốt nhiều năm. Thử hỏi, chính phủ Mỹ phải tốn bao nhiều tiền của, công sức để "gài bẩy" thằng này, dẩn độ về Mỹ và đưa đi xét xử qua nhiều tiểu bang, một con số tốn kém không nhỏ đâu các bạn. Thế rồi, nó chỉ cần "tĩnh ngộ","ăn năn hối lổi", "nhận tội", cuối cùng chỉ nhận bản án 13 năm tù (cũng may là không bị "lao động khổ sai" đúng nghĩa), và sau 7 năm ngồi gở lịch do hạnh kiểm tốt nên được trục xuất về VN, làm lại cuộc đời mới, an toàn, "tai qua nạn khỏi"! Thật là đơn giản và nhẹ nhàng quá, trong khi nó đã làm hại đến hàng trăm hàng ngàn người Mỹ bị phá sản, mất việc, kéo nhà do bad credit và con số thiệt hại này lên đến hơn 1 tỷ USD! Khi nó lấy tiền của thiên hạ, với trí thông minh "khốn nạn" của nó thì không dể gì nó lại "ngu ngốc" cất giử tiền của này trong trương mục ngân hàng, cho nên có "đóng băng tài khoản" của nó thì chỉ là một con số...nhỏ nhoi, không đáng kể, nếu bị phía Mỹ thu hồi lại.
Như người xưa thường nói, học làm người tốt đúng nghĩa rất khó khăn, phải trải qua trăm ngàn thử thách, chông gai, chớ học để sau này làm ông này bà nọ và thậm chí trở thành những tên "lưu manh, bất hảo" trong xã hội thì không khó gì cho lắm do ham danh ham lợi rất dể bị lôi kéo vào con đường phạm pháp xấu xa!!
Phạm pháp dưới bất cứ hình thức nào cũng đáng bị lên án, phỉ nhổ và cần phải nghiêm trị đích đáng. Tiếc thay, luật pháp bây giờ lại chú trong đến nhân phẩm con người, đề cao tính nhân đạo và tìm cơ hội cho kẻ phạm tội được hội nhập lại xã hội để làm lại cuộc đời mới. Cho nên bọn xấu luôn lợi dụng lòng tốt này để tiếp tục giết chóc dã man, quấy rối trật tự xã hội vì biết rằng chúng sẽ tránh được bản án nặng nhất: tử hình.
Dẩu sao, cũng mong rằng những kẻ lở nhúng tay vào tội lổi sẽ biết điểm dừng của mình và làm lại cuộc đời trong sạch và tốt đẹp hơn!!
|
Mỹ phải bắt thằng này trả tiền lại cho những nạn nhân rồi mới xả thải về Việt Nam.