Quote:
Originally Posted by nangsom
Trời mấy bửa nay, giờ mới thấy bác. Tui có bài thuốc trị mất ngủ cũng hay lắm bác.
Mỗi lần tui bị mất ngũ, cứ qua nhà cô hàng xóm cho mèo ăn. xong dìa nhà mệt là ngủ liền, bác thử xem sao? 
|
Cám Ơn bác nhiều. Hổng biết Cô VI có đó chờ mình hông nữa. Có mấy cô máng cái bảng B. L. M trước nhà thì lại chạy chỗ khác chơi, Chư mong gì đi vô đó cho mèo ăn.
Cây nhà lá vườn vậy mà vui vẻ. Như Cha12ba viết. Mới gõ lóc cóc mà bả cũng đã dậy rồi. Còn hỏi tui Có muốn uống cái gì hông. Để bả pha nấu.
CHẠY hay ĐI ĐÂU thì bể mánh hết. Roồi ra Sô-Pha ngủ thì lại khổ.
Sao mấy cuốn sách có gì không. Bác có muốn mấy cuốn khác chưa. Cho tui biết nghen. Nhắn zới Cha12 ba luôn nghen