Quote:
Originally Posted by congluan
"Trích":
Yoom Nguyễn đã rút súng khi một nhóm người xông vào đập phá nhà hàng Lotus của anh ở Minneapolis, nhưng cuối cùng quyết định không bóp cò..."Hết trích"
Có lẽ sẽ có người chê bai anh ta là nhát cáy không dám bóp cò...nhưng theo cu tui anh ta là người khá bình tỉnh,biết kiểm soát lý trí của mình...không phải cứ cầm súng thì phải bắn...vì...sau phút nóng vội sẽ là...những nhiêu khê,hệ lụy kéo dài theo sau...Nếu muốn "chơi" thật thì...hãy chịu đòn đưa mặt cho chúng dọng trước...sau đó có cớ "tự vệ chính đáng" thì...."đoàng"...nhưng....nếu có thể tránh được thì...nên tránh....Chỉ đáng buồn là người Việt vì bản tánh nhỏ nhoi ganh ghét, cạnh tranh trong thương mại thiếu tinh thần đoàn kết nên mới đưa đến tình trạng này.Nếu tất cả người Việt trong khu phố biết đoàn kết,bảo vệ lẩn nhau thì...cho kẹo bọn hủi này cũng không dám kéo đến khu VN quậy phá.Đoàn kết không phải là...lập băng đảng,hay khu tự trị mà là để làm nhụt chí cái đám phá phách,trộm cướp...để bảo vệ mình và cộng đồng.... 
|
Rất chính xác cho lời bình luận . Đúng anh ta rất bình tĩnh , nếu nóng giận quá mức sẽ đưa đến nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn .
Riêng tui chỉ móc trái lựu đạn ra khoe ... chúng nó không té đái không ăn tiền

__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI