08-24-2020
|
#1551
|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jan 2011
Posts: 14,475
Thanks: 26,744
Thanked 36,533 Times in 10,842 Posts
Mentioned: 20 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4321 Post(s)
Rep Power: 65
|
Quote:
Originally Posted by trungthu
|
Chiêu nầy rất hay , nhưng chỉ áp dụng một vài lần , nếu dùng hoài sợ gây ra "loạn kiêu binh" , trên bảo dưới không nghe , hơn nữa cái kế sách nầy không chừng dẫn tới "Lưỡng bại câu thương ", một bên chết vì thèm và một bên chết vì chưa đã cơn thèm , rồi Hoa Đà Tiên Sinh lại nói chiêu nầy đi nghịch lại "thiên sinh" , vì trời sinh ra định luật "Cờ tới tay phải Phất ", đang Phất nữa chừng , ba quân tướng sĩ lòng xuân đang phơi phới , tự nhiên ra lệnh thu quân , ngừng phất , cờ đang tung gió phất phới mà cột cờ hết dựng , rốt cuộc ...cờ rủ , cột nghiêng , ba quân còn lòng nào mà xung phong phá trận , khi đó thế giặc còn mạnh , nó phản công , hàng sống chống chết , quân ta xếp cờ , cất cột chém vè ....đành hát bài nhạc " chơi chưa xong giông !!! " hậu quả là tức hông ...tức dế cả đêm , bị đày ra quan ải , hát bản cuối cùng 'lạnh trọn đêm mưa ' đúng lúc bên ngoài trời vừa sáng ...
Đây chỉ là ngu ý của đệ xin lạm bàn , mong huynh tha thứ .
Kính huynh.
 :handshake :
|
|
|