Quote:
|
Ý tưởng bán các linh kiện F-14 quý hiếm cho Iran để nước này không phải chứng kiến phi F-14 của chính mình ngày càng rệu rã theo thời gian là điều phi lý. Chính mối quan tâm này đã khiến Lầu Năm Góc phải băm nát từng chiếc F-14 Tomcat cuối cùng còn sót lại.
|
Tào lao bá phét.
Không bán hàng là không bán.
Chứ không bao giờ có sự cần thiết rằng vì không bán nên cần phải "băm nát hàng của mình" ra.
F-14 Tomcat đã qua thời của nó rồi, thì giải quyết.
Khỏi cần ba xạo đặt nghi vấn rằng
"Có phải Mỹ băm F-14 vì không bán cho Iran?", sau đó õng ẹo tự trả lời luôn -->
"Không phải đâu!".
Giống như
"Hắn đến hỏi cưới con gái tôi, nhưng tôi không gả. Tôi bèn chặt đầu con gái mình luôn để cho hắn thấy rằng tôi cương quyết!". Mấy chiên da phân tích thời đại net này xạo lắm hahaaaa...