- Từ 25/7 đến nay có 486 ca, hơn 20 người chết.
- Trước 25/7 có 962-486 = 476 ca, không ai chết cả ??? Thật là kỳ diệu, kỳ lạ, hay nói trắng ra là khó tin.
Trước 25/7, VN tự hào về 0 người chết vì Covid-19 nhờ VN dốc hết toàn lực để cứu sống từng mạng người, và huyênh hoang "Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam". Sau 25/7 cho đến nay, hầu như ngày náo cũng có người chết vì Covid-19, tại sao vậy ??? VN không còn quý mạng, hay bất lực, hoặc không còn dấu nhẹm các ca chết vì Covid-19 được nữa, hoặc công bố nhiều ca nhiễm / chết để hy vọng được Mỹ cho thêm tiền ? Hơn hết, "mặt trời còn toă sang ở VN chăng ?", các cột điện tuy vẫn còn đó nhưng đã niễng hết rồi ???
|