Quote:
Xác nhận bỏ sổ hộ khẩu vào cuối năm
Di dân là quy luật không cản được
“Tôi ủng hộ việc này. Cái nào tiến bộ hơn, văn minh hơn, hiện đại hơn thì ủng hộ. Giảm bớt thủ tục cho dân nhờ. Cái gì thuận tiện cho nhân dân, hiện đại thì ta làm. Đừng luyến tiếc thủ tục hành chính quá rườm rà"
|
Giải thích thì hay ho lắm.
Nhưng mấy chục năm sổ hộ khẩu cai trị dân VN không thấy thay đổi, đến bây giờ dân Tàu đổ bộ sang từng đàn, chuẩn bị đặc khu thì lại xôn xao chuyện này.
Viết lại nhen:
Dân Tàu sang VN là quy luật CSVN không cản
“Tôi ủng hộ việc này. Cái nào tiến bộ hơn, văn minh hơn, hiện đại hơn thì ủng hộ. Giảm bớt thủ tục cho Tàu nhờ. Cái gì thuận tiện cho dân Tàu, hiện đại thì ta làm. Đừng luyến tiếc thủ tục hành chính quá rườm rà"
Dĩ nhiên dân Tàu ở VN có đường lối riêng cũng dễ dàng thôi, nhưng làn ranh kiều dân đặc khu mai sau và dân chúng bản địa cứ mờ nhạt dần.
Quote:
Chủ tịch Quốc hội nói và chia sẻ bà từng vất vả khi làm mất sổ hộ khẩu phải khai lại nhiều lần.
|
Mất là đói mấy tháng đó bà chủ tịch, sao ẩu tả quá vậy? Xem nó là giấy rác chắc! Bà mất nhiều lần hay khai nhiều lần? Chắc có cách kiếm ăn riêng dễ dàng nhờ Đảng nên không sợ mất, mới quăng đại vô xó rồi quên luôn.
Bừa bãi kiểu đó mà leo lên Chủ Tịch, ở nhà thì làm mất sổ hộ khẩu, vô Quốc Hội làm mất nước có ngày.