08-10-2020
|
#7
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,592
Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 132 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by TSH6506
Em hiểu, cám ơn anh phokhuya. Hình như người ta có nói "Cái áo không làm nên thầy tu" có phải không?
|
Trong một bài viết ngu ngơ của tôi lần trước cũng đã vu vơ vài hàng rồi. Những kẻ tham lam tiền tài danh vọng ảo huyền sẽ mãi luôn ôm cái mộng ước ngu ngơ này mà sống.
Chúng ta chẳng qua cũng chỉ là những con người bé bỏng, và chỉ mong có cuộc sống ổn định và thanh thản qua ngày. Lý lẽ về cuộc sống có quá nhiều khác biệt, chẳng hạn như có những người tuổi đã về hưu, nhưng bản thân họ lại muốn chứng minh mình vẫn còn hữu dụng. Cho nên họ vẫn muốn tiếp tục cống hiến những năm tháng an nhàn của mình cho mộng tưởng. Ngược lại thì cũng không ít kẻ tay chân lành lặn, nhưng lại luôn muốn tìm những kẽ hở để chui luồn như loại "Ký Sinh Trùng".
Sự công bằng sẽ không bao giờ có trên cõi đời này, và công lý chỉ tồn tại khi không còn loài ký sinh trùng luôn bám vào để phá rối. Chỉ trong một cái website nhỏ bé như VBF đã có lắm loại ký sinh trùng rồi, tưởng tượng xem bên ngoài còn có bao nhiêu đồng loại của chúng? Ăn bám và phá hoại để có thể nhởn nhơ trong kiếp sống của loài côn trùng. Chẳng qua đó là sự khác biệt của loài người và loài hạ đẳng hơn cả súc sanh.
Cái áo không làm nên thầy tu là câu ngụ ngôn có thể diễn đạt rất sâu xa. Không phải cứ cầm cờ phe ta thì tâm không đang nằm bên phe địch. Những tên nằm vùng ở miền Nam Việt Nam không phải như vậy hay sao?
|
|
|