Thằng nhỏ này cầm cây liễu kiếm lần đầu thì phải. Từ từ quen mới được, cần làm như sau:
- Hoành trảm, bạt ngang chứ đừng có đuối sức mà xụi xuống xẻ bay cái góc bàn có ngày.
- Dưa hấu nửa trên được trợt ra nhưng phải qua chút thời gian, không có đi cầu tuột cái ào ra rớt xuống trôi theo giòng nước lũ như vậy. Đây là bị DROP chứ không phải SLIDE. Lý do bị thế này là vì không đủ sức hoành trảm gọn gàng mà chỉ đủ sức chém xéo xuống. Nhưng cái đó tập khó khăn lâu dài nên không trách tên này. Chỉ có điều hắn nhờ người chực sẵn nhào tới chụp nửa dưa hấu để khỏi rớt xuống đất bể ra chảy nước, nên cảnh tượng thấy rất là vụng về.
- Tay phải: Chém gọn đừng có quơ quào run bần bật chỉa mũi kiếm tứ tung như vậy. Liễu kiếm thì lưỡi nó sẽ tự rung mà thôi, còn đây là sư phụ này out of control cầm chuôi kiếm chọt loạn.
- Tay trái: Cũng bị run bần bật đến thảm thương! Giữ nguyên cánh tay trái mở ra như cánh thần điêu chứ ai đời lại quậy café VẼ BÙA thế này! Còn song chỉ quyết thì không biết dùng để móc cái gì! Hai ngón rời rạc như 2 vợ chồng đã ly dị, sau nhát chém chờ đến tối hắn mới định thần bớt run, vội vàng kéo 2 ngón tay nhập lại. Chi nữa? Trễ rồi.
- Hai chân: Không nhìn thấy hết nhưng cũng thấy được là bị quặt quẹo. Nếu chân trái thẳng ra và mũi giày chúc xuống thì tốt. Còn nếu cả bàn chân trái vẫn chỉ thẳng hướng tới trước và nằm flat trên mặt đất thì tập đã tốt. Còn nếu đầu gối trái khuỵu xuống thì cần tập lại hahaaa...
- Đầu: Cái đầu gật gù tán loạn như gà mổ, cặp mắt chắc chắn đã lạc thần nhìn lộn hướng. Chấm điểm là bị nhắm ngay vào đây. Chàng này với cái đầu múa lân này thì toàn bộ chiêu pháp ăn con F tổ bố, về nhà ngủ cho rồi.
Tóm lại đây không thể nào là một sư phụ được, có lẽ chỉ là một tài xế xe bus ở thành phố về quê chơi, lần đầu tập cầm cây rựa phẹt ngang gốc cây chuối cho cái bụp vậy thôi. Phang ngang xong rồi thì trụ tấn không vững tự mình làm mình hoảng hồn, run lẩy bẩy.