Quote:
Originally Posted by Lien53
Ghe của Liên đi vượt biển là ghe bầu cũng bị cướp 3 lần, te tua nhưng cũng còn may mắn hông có ai phải chết hay bị hãm hiếp, Liên hông bao giờ đi Air Thái hay đi du lịch qua Thái Lan, có tiền cho người nghèo còn tốt hơn bỏ tiền vào nước ăn cướp như TL, một nước thờ Phật khắp nơi, mà lại hung ác hông thể tưởng tượng nổi ....
|
Cám ơn chị Liên, đã tẩy chay bọn Thái Lan bằng cách không đi Air Thai hay du lịch qua Thái, nhưng chị Liên ạ, vụ này cũng giống y như vụ "made in China" mà tôi đã trình bày trong diễn đàn này. Chị có để ý nước mắm chị đang dùng là...made in Thailand không chị? Gạo cũng vậy, và còn nhiều thứ khác cũng là của bọn Thái Lan làm ra. Vâng chua chát lắm chị ạ.
Năm 1980 khi qua được Mỹ, và còn rất nghèo, tôi có lại 1 nơi bán tủ lạnh cũ ở ngã tư Beach bvld và Bolsa blvd (gần mấy salon xe hơi cũ, những ai đã và đang ở khu Little Saigon sẽ biết tôi nói về khu đó). Vợ chồng nơi đó là 1 cặp người Thái. Trên ngực họ đeo rất nhiều tượng Phật! Quá ngứa mồm và hận người Thái, tôi có nói như sau: "Anh chị là người Thái và rất sùng đạo Phật. Dân tộc Thái tôi thấy rất sùng và ngoan đạo (Phật), vậy tại sao bọn cướp biển Thái sau khi cướp của, đều hiếp dâm phụ nữ, rồi giết và ném xác xuống biển, họ giết cả đàn ông và trẻ con nữa. Tại sao vây??? Tại sao dân tộc Thái ác và hung dữ quá vậy? Tất nhiên 2 vợ chồng đớ mặt không nói được 1 câu. Rồi tôi lại các chợ Việt Nam, kêu gọi chủ chợ nên nhập cảng gạo, nước mắm của Việt Nam v...v..., tại sao thoát chết khỏi bọn Thái, rồi qua Mỹ lo nhập toàn đồ ăn của bọn Thái và làm giàu cho chúng nó là tại sao?