Quote:
Originally Posted by kietkml
Chuyện cha người ta mà người ta không biết,thì những kẻ ngoài đường biết gì?
Nó đã mình chứng nà(chú em) nếu nói về trình đó nhận thức/hiểu biết như cháu mầy thì có lẽ phải gọi là con cháu thì đúng hơn, và chưa có đi cải tạo và không hiểu được việc gì nên và không nên cho vợ con biết về nhiệm vụ của mình làm.
Ngu mà làm giọng ngục nà cháu mầy đấy! Đừng hành động trẻ trâu nữa. Còn bác đây có phải là côn ơn hãy không? Thì bác đây báo cho cháu biệt luôn, bác đây nà cha của côn on luôn đấy! Cứ hỏi nại quan thầy chai3 của cháu thì sẽ rỏ OK!!!  
|
Bị lật tẩy .... giận quá nên lòi giọng nói ngọng gia truyền ra rồi à "Xích nô ,chở ra đường Nê Nợi cho tui mua cuốn nạnh nùng của Nhất Ninh ."


Cháu đúng chất trẻ trâu ngu lâu , dốt bền con cháu của bầy Vẹm khỉ nhá.
Nhưng nghe ông khuyên chân thành ,cháu nên bớt nói sàm ,nói bậy .
Nó chỉ khiến cháu bị người ta khinh bỉ ,coi thường mà thôi . Tánh xấu muốn bỏ hơi khó ,nhưng ông tin cháu không đến nỗi đầu đất mà không làm được. Ráng lên cháu ...

