Quote:
Originally Posted by The.Cuong
Khác với nhiều năm trước. Ngày nay mạng truyền thông có đầy rẫy thông tin giả, nhiều nhất là các đề tài nghệ thuật và chính trị. Từ ca tụng thần tượng, đến xuyên tạc cá nhân. Văn, thơ, phim, ảnh đều được chỉnh sửa cho hợp với mục đích người đăng tin.
Có người nói chuyện rất hiền lành đạo mạo. Nhưng khi vào trang FB của họ thì toàn share những tin giả tưởng, giật gân có chủ ý. Nếu bảo rằng họ không phân biệt được giả thật thì không đúng ! Cái TÔI chủ quan của họ đã lấn áp phần tri thức phán đoán để trở thành công cụ tuyên truyền giúp kẻ xấu.
|
Quote:
Originally Posted by wonderful
Khó phân biệt ai là VC lắm bác ạ..tôi thì lấy kinh nghiệm bản thân mà đoán ..như ông bà xưa ta thường nói là suy bụng ta ra bụng người thì..thằng nào hả họng ra mà chụp mủ người khác là vc thì nó đích thị là vc đấy bác ạ.
|

:handshake :

Bài của tác giả Đoản Kiếm nói lên hết sự việc này rồi:
Cộng Sản Việt Nam quá hay! Họ chỉ cần cho vài con mồi cổ suý cho Donald Trump và mấy cái website giả rẻ tiền, những website hoàn toàn không có một chút gì giống những trang web thật, từ design cho đến lỗi chính tả và hình ảnh Photoshop, là đã lôi kéo hết cái phong trào Dân Chủ đi theo ăn bánh vẽ của ông Trump!