View Single Post
Default TA NGẮT THÊM MỘT CÀNH HOA THẠCH THẢO...
Old 07-12-2020   #1
cha12 ba
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
cha12 ba's Avatar
 
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,942
Thanks: 81,070
Thanked 56,786 Times in 24,153 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 76
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
07/12/20

Với cách cổ vũ cuồng điên cho Trump, giới chống đối ở VN đã không còn ai là bạn của tôi nữa. Trước đây tôi có friend với rất nhiều bạn đấu tranh trong nước. Bây giờ họ thay đổi nhiều quá.

Có những Facebooker tôi đã từng rất thần tượng, vì họ viết lách khá hay, như Người Buôn Gió, Ba Sàm... Ngày trước tôi cũng theo dõi từng bài viết của họ, của Gió, của Ba Sàm, của Lê Công Định... Tui cũng theo dõi những Facebook độc lập khác như bác sĩ Hồ Hải hay Điếu Cày và rất nhiều người khác (anh Hai giờ là người duy nhất vẫn còn là friend).

Người Buôn Gió thì đã blocked tui lâu rồi sau khi tui chỉ trích anh ta share fake news. Sáng nay tui mới để ý thấy Lê Công Định cũng đã unfriend tui luôn rồi... Không biết chính xác là khi nào, có thể là sau khi tôi put up cái cover photo với nội dung chống phân biệt chủng tộc...

Nhưng dù là lý do gì cũng không quan trọng. Coi như sugar you you go, sugar me me go...

Với tôi, từ nay phong trào đấu tranh dân chủ cho Việt Nam coi như đã chết... Và bài viết ngắn gọn này coi như bài văn truy điệu của tôi cho phong trào này! Tôi sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện dân chủ cho Việt Nam nữa...

Thay vì đấu tranh đòi hỏi quyền tự do dân chủ cho Việt Nam từ chính quyền Cộng Sản, để từ đó có thể xây dựng một đất nước hùng cường đương đầu với Tàu Cộng thì phong trào dân chủ Việt Nam đang bị những người dẫn đầu chuyển qua một hướng mới theo một chính sách ăn xổi là dựa vào Tổng Thống Mỹ Donald Trump để đánh sập Tàu Cộng!?!?! Và qua đó Việt Cộng sẽ sụp đổ!?!?!

Dân Việt Nam mê muội tin vào gã chém gió vĩ đại nhất lịch sử Hoa Kỳ đã và đang đặt cược hết tương lai của nước Việt vào ông ta... Điều này tôi đã viết trong nhiều bài viết rồi, không cần nhắc lại: Trump chỉ là kẻ ba hoa và sẽ không bao giờ "oánh sập" Tàu Cộng cả. Ông ta thậm chí không có một chút tiếc nuối nào cho phong trào dân chủ của Hồng Kông vốn đã phát triển mạnh gấp bao nhiêu lần so với Việt Nam.

Phong trào Demosisto Hồng Kông còn chết thì phong trào Dân Chủ cho Việt Nam có nghĩa lý gì!

Cộng Sản Việt Nam quá hay! Họ chỉ cần cho vài con mồi cổ suý cho Donald Trump và mấy cái website giả rẻ tiền, những website hoàn toàn không có một chút gì giống những trang web thật, từ design cho đến lỗi chính tả và hình ảnh Photoshop, là đã lôi kéo hết cái phong trào Dân Chủ đi theo ăn bánh vẽ của ông Trump!

Họ không cần thiết phải đòi hỏi quyền làm người cho nhân dân Việt Nam từ chính quyền CS nữa mà chuyển qua hô hào (dân Mỹ?) bầu cho ông Trump! Họ xây dựng một hình tượng Trump Chủ Tịch vĩ đại, quên mình vì dân, quên thân phục vụ của nước Mỹ...

Họ chuyển đối tượng đấu tranh từ CSVN sang "Bọn Dâm Chủ Thổ Tả," phong trào nhân quyền Black Lives Matter và Antifa của Mỹ...

Với những công cụ là những trang web giả được tài trợ từ những nguồn không xác định được từ Việt Nam, họ chỉ tập trung đánh phá đảng Dân Chủ Mỹ... để hy vọng giành chiến thắng cho ông Trump. Họ dựng lên phong trào xữ dụng cở vàng với vài ba cái tên Jack, David, Jeny..v.v... rồi tha hồ đưa tin do họ tự chế ra...thê là hải ngoại đua nhau phát tán.

Vậy là Cộng Sản VN, VNCH Hải Ngoại và phong trào đấu tranh Dân Chủ trong nước giờ này đang có chung một mục tiêu duy nhất:
- Cùng chờ đợi Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 này.

Ông Trọng chắc đang cười khoái trá vì một chiến thắng ngoạn mục và quá nhẹ nhàng. Cái ghế của CSVN vững chắc hơn bao giờ hết!

Đoản Kiếm

Last edited by cha12 ba; 07-12-2020 at 23:55.
cha12 ba_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	vva.jpg
Views:	0
Size:	40.5 KB
ID:	1617524  
The Following 2 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
nangsom (07-13-2020), tayden (07-13-2020)
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11454 seconds with 11 queries