06-29-2020
|
#1351
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,606
Thanked 62,774 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8820 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by longhue
Hahaha...VC nó muôn mặt, mặt trái hay phải cũng nó...nói ngược nói xuôi cũng nó cho nên mới có năm 75 đầy đau thương đó bác. Tết Mậu Thân năm 1968 còn in trong trí nảo nhiều ngưới lắm. Hiệp định Paris năm 1973 đó, ôi nhiều lắm....tụi nó gian xảo ai mà tin được, trước mặt bắt tay sau lưng có sẵn con dao găm để khi sơ hở là nó thọt liền. Đừng có nói anh em huynh đệ chi binh gì ráo nếu nó nằm vùng hay hoạt động gián điệp cho tụi vẹm hoặc hoa nam. Cẩn tắc vô ái náy là vậy, con người có hai con mắt không lẽ không thấy đường sao.....hehehe. Xin miễn thứ nha mọi người, nói bông lông ba la cho qua ngày tháng thui đó mà.
 :rolleyes :   :mad :
|
Tui cũng không biết mình đúng hay sai khi đã một thời gian rất dài ủng hộ TT Asia Entertainment. Đặc biệt là lúc còn bác Anh Bằng và Việt Dzũng. Không có cuốn DVD nào bỏ qua, và cũng có đi xem một vài lần khi có cơ hội. Phong trào chống cộng lúc đó có thể nói là rất rộn ràng.
Và cho đến sau khi Việt Dzũng và kế đến là Anh Bằng qua đời thì bỗng dưng bắt đầu hụt hẩng khi thấy sự thay đổi. Asia và SBTN tách ra hai nơi riêng biệt, nhưng rồi thì hầu như họ cũng xa lánh dần đi phong trào chống cộng, không rầm rộ như xưa nữa. Mãi cho đến bây giờ thì SBTN hầu như cũng biến dạng.
Họ cũng chống VC và chống TC, nhưng lại nhiệt tình ủng hộ đảng DC, là đảng mà đi cùng đường với TC. Như vậy thì họ đang chống ai và đang ủng hộ ai đây?
Và như để tự an ủi lấy mình nên tôi lại nghĩ rằng lúc trước mình ủng hộ là đúng, vì khi đó SBTN hay Asia vẫn còn quàng lá cờ vàng quanh cổ, bây giờ thì màu vàng đã úa theo thời gian nên họ phải nhuộm lại bằng màu máu. Rồi từ đó thì không màng đến mấy cái DVD hay đài SBTN gì nữa. Và xem như đánh huề để mình không cứ mãi tự trách lương tâm.
Trong mỗ chúng ta, có lẽ ai cũng có những khái niệm sâu sắc về VC. Ít hay nhiều thì có chung một tâm niệm, đó là không đứng chung với VC, thậm chí còn xem chúng là kẻ thù. Mất mát trong mỗi chúng ta có lẽ không giống nhau, nhưng nỗi đau thì sẽ không khác gì mấy. Cho nên ai cấm tôi làm gì cũng được, nhưng đừng mong cấm tôi ghét VC. 
|
|
|