Hàng chục triệu người dân Miền Nam sanh trước 1975 vài năm và sau 1975, vì chưa sống dưới chế độ VNCH nên không hiểu biết nền văn hóa, chính trị, xã hội kinh tế thời đó, nên dễ bị nhối sọ bởi những sách báo, tuyên truyền của nhà nước cộng sản.

Thời đại internet cởi mở ngày nay đã giúp mở mang kiến thức, giải mã những gì bị VC cố tình che giấu đi, nhưng rất khó, bởi vì nhà cầm quyền bưng bít thông tin bên ngoài, thậm chí còn bắt bớ, đàn áp, khủng bố những tiếng nói cho CÔNG LÝ và SỰ THẬT.
Nếu có một chút lương tri và tỉnh táo, và đừng tự dối lòng, bạn có thể thấy nhan nhãn những điều trái tai gai mắt chung quanh mình, nhưng đành phải ngậm câm vì SỢ HÃI. Không thể trách bạn được, vì bạn phải tự bảo vệ cuộc sống của mình.

Nhưng ý nghĩa của độc lập, tự do và hạnh phúc chỉ là cái bánh vẽ bịp bợm, để một ngày nào đó, khi bừng tĩnh lại thì mình đã già, và con cháu mình đang mang một cổ 2 tròng cộng sản, Việt cộng và Trung cộng.
MUỘN QUÁ RỒI, phải không?
Chúng tôi đau lòng nhìn thấy trước tương lai Việt Nam dấu yêu!
Sau khi Miền Nam vừa mất vào tay CSBV, Cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã từng nói:
"Chấm dứt chiến tranh Việt Nam không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả cho loại hòa bình đó, là ngàn năm tăm tối cho thế hệ sinh ra tại Việt Nam về sau."