Quote:
Originally Posted by nguyensoai
Quay về Việt Nam và ăn tiền Mỹ thì sướng là cái cẳng rồi...
Cũng tiền của tao cả thôi. Về già ở xứ này thì có gì mà vui, chán thấy mẹ.
Nếu có bệnh mà muốn chắc ăn chút thì bay qua bên này chữa..
Còn không thích thì chữa bên VN cũng chả có chết chóc gì.
Khi về già thì tao cũng sẽ làm thế....
Chỉ những đứa nghèo rớt mồng tơi, hay tội phạm bị truy nã mới chui chúi ở đây.
|
Thằng này nói ra mà chả biết suy nghĩ, nói cái kiểu này chẳng khác gì đá giò lái lẩn nói móc cổ họng tụi chế độ Hà Lội... té ra VN là cái chổ lý tưởng (theo lời mày ba xí ba tú nhé) để hốt những ông già bà cả về sống thì hợp à ..
một nước mà chả cần lực lượng tụi trẻ mà cần lực lượng tụi già về sống tức là mày cố ý chửi cha cái chế độ 1-SVPK cai trị xứ Vn dở như hạch nên bị coi thường chỉ là chổ nen giành cho người già khắp mọi nơi nên trên thế giới về tụ tập sốngsao ? ... chậc chậc ..châc ..sao coi thường tụi 1-SVPK vậy .. 

Tội nghiệp chế độ cai tri xứ VN bị chúng snah toàn cầu coi đó là cái chổ yên thân cho cái đám già khú đế , chớ hỏng phải cái chổ cho tụi trẻ tụ về góp sức xây dựng hèn chi thấy tụi trẻ cứ quanh quẩn trong xứ Huê Kỳ hoài... hèn chi mới có loại bài này xúi tụi trẻ về lại Vn đó mà ...