Hỗm rày có biết bao nhiêu cảnh sát hy sinh, chết oan bỏ lại vợ con, họ hy sinh cái mạng cũng vì bảo vệ an bình cho dân. Vậy mà chẳng có thấy ai tưởng niệm hoặc cho Gia đình họ 1 lá cờ an ủi. Trái lại 1 tên tội phạm lại được 1 đám Lừa 2 chân quỳ 8-9 phút để tưởng niệm và cúi đầu khúm núm trao cho lá cờ nước Mỹ. Mai đây Có cần phải xây tượng đài George Floyd để ngay trước Capitol Building để cái đám Senators đầu Lừa đi vô đi ra cuối đầu khấn vái? Và để cho con cháu mai đây nhìn bức tượng mà học hỏi, Dạy tụi nó sẽ làm gì khi trưởng thành để được vinh danh như tên này?
|