06-06-2020
|
#1196
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,606
Thanked 62,774 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8820 Post(s)
Rep Power: 87
|
Lại thêm chuyện cười......hải ngoại.
Cả nhà đang soạn bữa chiều và sau khi mọi thứ dã dọn ra thì người mẹ bảo cô con gái nhỏ vào mời bố và anh ra dùng bữa.
Cô bé chạy vào phòng mời bố ra ăn cơm thì nghe tiếng bố vọng ra "Để bố xử vụ này cái rồi bố ra ngay".
Cô bé lại chạy sang phòng bên mời anh lớn ra dùng bữa. Lại có giọng nói của chàng thanh niên vọng lại "Anh bận tí bé nhé, anh sẽ ra ngay".
Thế là hai mẹ con ngồi chờ hai bố con. Được một lúc thì người bố trong phòng đi ra ngồi vào ghế với vẻ mặt hậm hực. Người vợ thấy thế buộc miệng hỏi "Ông có khỏe không, sao nét mặt tệ thể ".
"Thế Giới này điên đảo hết rồi". Ngưng một lúc ông ta lại nói tiếp "Một tên TT điên khùng làm đảo lộn cả mọi thứ. Tiền trợ cấp chỉ đủ tiện tặn để về thăm quê hương mỗi năm hai lần, thế mà cũng có tin đòi cắt giảm. Lại nữa, nhà mình đang lo cho cả khối người sang Mỹ, rồi nó cũng dọa cắt luôn. Vậy mà có những thằng cà chớn cứ lên mạng ủng hộ là thế nào?".
"Thôi đi, cứ dùng cơm trước đã. Ông ta có nói hay làm đi nữa thì cũng không đến lượt mình lo tới". Người vợ giả lả cho qua chuyện.
"Bà không biết chứ, ông này nói là làm ngay. Mai này bị cắt sạch thì sống làm sao chứ". Cứ như là cơn giận chưa dứt nên ông vẫn còn dây dưa.
"Chuyện mai này đến đâu thì đến, người ta sống được thì mình cũng sống được mà". Người vợ lại phải tìm cách hạ cơn giận của chồng.
Lúc này thì đứa con tai lớn cũng từ trong phòng bước ra ngồi vào ghế.
"Gớm, hai cha con giống nhau đến cả khuôn mặt và dáng ngồi. Cả nhà dùng bữa nhé". Người vợ cười cười nói đùa.
Giờ thì đến lượt đứa con trai kể lể "Không biết những người thích ăn bám vào xã hội, lừa gạt trợ cấp và bảo hiểm sao ngày càng nhiều thế. Mình có tay chân lành lặn mà cứ muốn trở thành dân hạ đẳng. Mở mồm ra thì chống TT Trump, mà lại chẳng nói ra được lý do. Hỏi vặn lắm thì bảo là vì ông ta dọa cắt bớt trợ cấp và bảo hiểm y tế. Rõ là cái dân vô công rỗi nghề".
Vừa nghe xong người cha quay lại hỏi "Mày đang bảo ai thế?".
"Thì cái nick trên mạng, con vừa cãi nhau một trận với nó".
"Thế nick đó là gì?"
"Hình như là "Đồ Khốn Nạn" thì phải."
"Thế nick của mày là gì?"
"Không Ăn Bám".
À, thế thì mày biết là mày đang chửi ai đó không?"
"Trên mạng internet làm sao con biết nó là thằng nào chứ"
"Là thằng cha của mày đấy, đồ khốn".
  :haf ppy:
|
|
|