06-06-2020
|
#1193
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,606
Thanked 62,774 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8820 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by trungthu
" Ngọn lửa đấu tranh được thắp lên cho thế giới biết tới sự khát vọng công bằng ,chân lý của con người đúng nghĩa cần có , ngọn lửa đấu tranh sẻ trở thành vô nghĩa khi được thắp lên để chứng tỏ sự tham vọng , âm mưu với một ý đồ nào khác .
Hơn lúc nào hết , đây là thời điểm chúng ta phải sáng suốt phân tích , nhận định ,để biết được đâu là ngọn lửa chánh nghĩa ,xử dụng đúng SỨC MẠNH CỦA NGỌN LỬA soi sáng công lý ,đồng thời xác định rõ đâu là ngọn lửa của tham vọng ,âm mưu đê hèn .Nếu sai lầm hôm nay , có thể sẻ đưa đến hậu quả vô cùng tai hại cho tương lai , vì ngọn lửa âm mưu và tham vọng sau khi đốt cháy tất cả chỉ để lại cho chúng ta một đống tro tàn ,và bóng tối thê lương sẽ bao trùm chúng ta mãi mãi "
Nhận định của anh Hai quá hay, không biết có bao nhiêu kẻ trong VBF này có hiểu nổi và thưởng thức nổi những lời lẽ của anh Hai...
 
|
Đồng ý 100%. Những bài viết của anhhai tuy không nhiều, nhưng là loại chân tàng. Cũng tương tự như những bài nhạc xưa của những người nhạc sỹ tài danh như Ngô Thụy Miên, Anh Bằng, Lam Phương v.vv. Mỗi một nhạc phẩm đều có những giai điệu làm người nghe phải tấm tắc khen ngợi và họ học thuộc lòng khi nào không hay.
Còn đa số những bài đăng lên nhan nhản hằng giờ trên VBF thì như những loại nhạc mì ăn liền của VC bây giờ. Chỉ có thể dùng hai chữ "Nhảm Nhí" để hình dung. 
|
|
|