Mèn ui, đọc 8 trang các bác "hủ hỉ, thủ thỉ" với nhau, tui cũng mệt phờ râu...
Như vậy là từ tựa đề " Tôi 0 thở được" là nên chuyển thành những phẫn uất chất chứa của thành viên VietBF bấy lâu ư ?? Sẵn dịp này cũng lòi ra những tay "đạo đức... FAKE" nữa chứ, thiệt là nhộn nhịp..
Bài viết khá súc tích, Giao Chỉ San José bao giờ cũng vậy, merci cha12 ba !
Mỹ từ cảnh sát thực chất chỉ là mỹ từ, chứ đa số là hoàn toàn 0 ăn nhập gì cả...vs. quân đội ! Ngày nay, dưới thời Trump đại đế, thì cảnh sát = công an gìn giữ trật tự và kỷ cương của chính fủ là chức năng duy nhất--> đừng nên lầm tưởng rằng họ bảo vệ người dân, bất kể màu da và xuất xứ ! Thực tế cho thấy tất cả chỉ là bánh vẽ, vì người da trắng cũng chỉ là di dân--> người cần được bảo vệ , hơn ai hết, đó chính là thổ dân da đỏ ! Phũ phàng như thế thì cũng nên bình tâm mà nhận định rằng:
- 0 fải người da đen nào hiện sống trên xứ Cờ-hoa cũng đều là hậu duệ của những người nô lệ da đen từ Bắc Phi xưa kia ! Cần biết là vào tháng 8.1619 những người nô lệ bị lùa bắt được đem vào Bắc Mỹ qua những tay phiêu lưu người Anh, tuy rằng 1441 tệ nạn nô lệ đã chính thức nảy sinh từ bọn buôn người Bồ đào Nha...
- Sự thịnh vượng của xứ Cờ-Hoa thực tế chỉ là được gầy dựng trên xương máu của nô lệ da đen (và cũng của người Hoa), chứ 0 đơn thuần chỉ là mồ hôi của mọi di dân ! Từ mục đích gầy dựng lên những điều tốt đẹp hơn cố quốc, thì 0 thể thiếu bày tay của nô lệ ! Voilà...đó là thân phận đích thực của người da đen cần được trân trọng vậy và tôi rất trân quý! Uống nước nhớ nguồn !
|