Quote:
Originally Posted by wonderful
H:-Chôm chỉa hoài...con qua đây là để ăn học ăn chơi..dính vô mấy vụ nầy con dành không lại với tụi đen đâu..
F: Thì sẳng dịp ai làm sao thì mầy làm vậy kiếm thêm chút đỉnh đở tiền tao gửi qua.
H;-Nhưng bửa nay tụi nó canh me quá không biết chổ nào mà mò tới.
F:-Thì mầy phone cho con thanh phuong con gái 3 ếch đó nó biết hết mọi sự mọi chổ hay để tao gọi ba ếch chả chỉ cho mầy đám biểu tình di chuyển tới đâu thì trúng bon hè...hi hi hi.
|



H- à mà bố đừng la lớn, bọn nó chộp được hình con ghệ của con rồi đó, con nhỏ cháu thằng lú đó.
F- ừ, mày nhớ bịt mặt cho kín kín vào...ở đây đang ra linh cho sứ quán Săn phăng nó in giấy khen chôm chĩa giỏi nhút vịt nem gởi cho con đó.
H- dạ OK bố