Ai chứ rủ cha 12 này ‘’rà mìn’’ cũng như không, chả đâu biết chổ nào. Coi chừng không trúng ổ VC mà lòi ra những chuyện ngày xưa, còn thúi hơn hủ mắn nữa đó Lòn Háng ơi.
Nếu mọi người ở đây mà biết thì chắc có kẻ đội quần. không biết hắn còn nhớ không, nhưng tui còn giử, nhiều lắm. vì thế đừng bày đặt nhắc chuyện ngày xưa với tui.
Hể ai mà nói ngược ý mình, thì quăng ngay cho cái chão VC. Đã rời bỏ đất nước CS mấy chục năm nay mà đầu óc CS vẫn còn, vậy mà trách chi ai!
Còn nếu mò ra được tụi VC rồi sẽ làm gì nè? Không lẻ tôn vinh tụi nó lên đầu?
Trong này cũng đâu thiếu gì cựu quân nhân, nhưng chẳng ai cần lên tiếng như anh bạn đâu
Nhận được gì khi phải nhắc đến những vết thương mà không thuốc nào có thể chữa lành được.
Giờ đây muốn nổ như thế nào thì có ai biết được quá khứ một thời dọc ngang đâu.
Mọi người chỉ thấy rỏ ràng là có ai đó chửi ‘’bọn 3 que’’ thì mình chui đầu rút cổ. Nhục!
Ý kiến thì có nhưng tranh luận thì không. Vì nồi cơm, chức vị là chổ hãng xưỡng nơi tôi làm việc chứ không phải ở đây. Xin lỗi!