bài nhật ký cảm động.
Quote:
|
Một điều tôi biết chắc, khi dịch tái phát, đội ngũ y tế nay đã dày dạn kinh nghiệm, sẵn sàng đương đầu với con virus ghê gớm, các trang bị bảo hộ tích trữ đủ dùng nhiều tháng, máy thở và thiết bị hô hấp được cung cấp quá số lượng cần dùng nằm trong kho chờ sẵn. Chúng tôi không còn sợ nó.
|
đúng là "cuối" vì mọi người đã có kinh nghiệm.
con cúm hán không quá ghê gớm chẳng qua các "chuyên gia" không biết gì về nó, và lẽ dĩ nhiên không biết sao chữa trị mà chỉ biết từ từ học hỏi và rút kinh nghiệm. trong lúc bận rộn học hỏi, mọi thứ rối loạn hơn vì mấy tên thống đốc và thị trưởng tống bệnh nhân vô viện dưỡng lão cho lây lan nhanh và chết chùm.
chuyện lây lan sẽ tiếp diễn vì mọi người không còn bị giam để núp cúm hán nữa. tử vong cũng tiếp tục vì một số nơi chưa cập nhật thông tin, người bệnh sắp chết cũng còn nhiều và một số nơi muốn con số gia tăng.
và đám thổ tả sẽ tiếp tục khuấy .....