Trước sau thì cũng phải thế. Tao chụp ghế TT Mỹ với mục tiêu chính là rứa mà bay; nhưng lũ "tư bản" Mỹ NGU NGỐC chỉ thấy cái lợi trước mắt mà rề rề đéo nghe tao làm cho lẹ. Em VũHáng không chừng là "blessing in disguise" cho nước Mỹ vì sẽ làm cho tụi này sáng con mắt ra... and "Made In U.S.A." sẽ rần rần trở lại....
Đó là theo tao tính thôi; chứ còn bay khoái "Made In China" hay khoái lũ chệt cộng (vì CCCC cũng 45 năm rồi) hay khoái làm "công dân chệt" thì cứ theo "chùi đít" thằng Joe lờ đờ, chứ tao đéo có cấm cản ai đâu nà.... Tự do mà lị! Hehehehe....
|