Ai chết thì cứ việc chết Tông Tông bớt đụng chạm.Chả sẽ đạp lên mọi người để đi.Mà không cần biết người đó hấp hối , Khó thở hay đang ho. Vì chả có bác sĩ riêng lo lắng cho chả rồi Chả đâu phải trả tiền gì đâu. Dân trả cho tất cả mọi người trong gia đình của chả rồi mà. Cứ tự nhiên mà sống, mà làm việc.Đi cầu có người lo hết rồi ??? Ăn có người nấu, Ngủ có người lo, Bịnh có người khám tất cả miễn phí. Nên chả đâu có sợ gì ai. Chửi ai cũng được. Nhảy nọc lúc nào hay với ai, với cái gì có ai dám nói năng gì đâu. Nên chả zới thằng phó tướng đâu có sợ gì phây phây mà sống.Ai bị bịnh đi khám bác sĩ, Móc tiền túi ra trả tiền lúc cần. Nên nói thì mạnh miệng lắm. Thằng dân thì kệ mẹ tụi nó
Last edited by 8thui; 05-09-2020 at 12:07.
|