Ừ , cả 2 phía đều đúng (đóng cửa mở cửa) , có người thì nói không sợ chết (chết là hết), có người thì nói tui sợ chết (còn nước còn tát) ,nhưng phải nghĩ lâu dài cái mạng sống của mình , giữa sống và chết chọn cái nào , có lẽ những người chưa chạm tới thập tử nhất sinh nên không quí tính mạng của mình , thí dụ:công nhân hầm mõ , bị tai nạn vùi sâu lòng đất , cơ hội sống sót họ phải ăn phân của mình và uống nước tỉu để di trì sự sống , dù biết rất mong manh , hay đoàn người vượt biển của người vn mình , phải ăn cả xác người chết để sinh tồn rồi làm lại cuộc đời với 2 bàn tay trắng tại nơi đất khách xa lạ....
|