Quote:
|
Theo Beijing Daily ngày 22/4, Sun Yang, kình ngư đã không xuất hiện trước công chúng trong thời gian dài, được chọn vào danh sách của đội tuyển Trung Quốc và tham gia khóa đào tạo tại quê nhà Chiết Giang. Dù vậy, WADA nhanh chóng nắm được tin này và yêu cầu CSA loại Sun Yang khỏi đội tuyển bơi quốc gia.
|
-->
"Dù vậy, WADA nhanh chóng nắm được tin này và yêu cầu CSA loại Sun Yang khỏi đội tuyển bơi quốc gia"
WADA rình rập nắm tin nhanh chóng chi vậy? Mắc mớ gì phải yêu cầu ai? Muốn yêu cầu hay thông báo là chờ sau khi Tàu đã nạp danh sách vô rồi mới nói.
Hôm bữa đọc thư của nhóm WADA này gửi yêu cầu cho Trung Cộng mới thấy WADA giống như như một mụ tám ngu si nhiều chuyện.
Tên Sun Yang đã dính án doping và trước đó thì WADA đã thông báo rõ ràng rằng hắn bị cấm tham dự các cuộc thi quốc tế. Vậy đủ rồi, không cần phải bám theo hửi hắn mỗi ngày.
Sau đó Trung Cộng có ngoan cố muốn chọn hắn vô đội tuyển thì cứ tự nhiên, muốn tốn thời gian chăm sóc tập luyện cho tên gà độ Yang này thì cứ "go ahead" không liên can gì đến ai nữa.
Đến ngày nạp danh sách tuyển thủ vô để lấy số báo danh thì lúc đó cứ TỈNH BƠ gạt tên hắn ra là xong. Không có số thí sinh, không có sắp xếp gì cho các vòng loại cũng không có lane để bơi là hắn không có cựa quậy gì được cả.
WADA không cần dài dòng bẩm báo gì thêm với Trung Cộng. Trừ khi quá rảnh hay có ăn tiền rồi báo sớm cho Trung Cộng
"chắc không ổn đâu anh" để Tàu cấp tốc trở tay dốc sức vào tuyển thủ khác thì họa may...