Quote:
|
Cũng trong bữa tiệc rượu này, có một người phụ nữ tên Xuyến cũng đã uống thử rượu của gia đình bà Phương nhưng không hiểu sao bà Xuyến đã nhổ ra, nên chỉ bị ngộ độc nhẹ.
|
Vì bà Xuyến này là dân nhà quê, không biết cách uống rượu
"1 2 3 zô!" của dân XHCN Việt Nam nên thành ra như vậy.
Các bà khi vừa ngậm rượu vô mà thấy có vị kỳ cục khác lạ, là tự dưng họ thấy khó chịu và sợ mà nhổ ra liền, nên chỉ bị nhẹ.
Còn mấy chàng "đại trượng phu" sức mấy dám phun ra. Rượu kỳ quái là rượu nặng mỹ tửu, trước mặt bá quan không thể nào tỏ vẻ ra cho thấy mình yếu đô mà phải phùng mang làm cái ực --> NGẬM RƯỢU GÌ RỒI LÀ PHẢI NUỐT LUÔN RƯỢU ĐÓ!
Sau đó hất mặt lên trời hãnh diện, vênh váo chờ người đến chở đi chôn.