Wow, chỉ trong mới có vài ngày sau khi tonton DUMP chúng ta đứng sau lưng kêu gào biểu tình các bang đi chống lệnh "ở nhà" từ con số người chết chưa đến 40,000 thì nay đã hơn 45,174 người chết rồi. Vậy chúng ta hãy cùng nhay THANKS SO MUCH tonton DUMP của chúng ta đã lãnh đạo sáng suốt, lên tiếng ủng hộ biểu tình để "kiếm phiếu".
Con số người chết này chưa được như ước muốn của DUMP là ánh sáng cuối của đường hầm của chó DUMP là phải chạm mốc 100,000 người mà?
Hoan hô DUMP một vị tonton số 1 của nước Mỹ, đã cho cả nước Mỹ nếm mùi dịch bệnh như thế nào? Và số người chết như mong muốn của người lãnh đạo nhà trắng là phải 100,000 mới đúng là ÁNH SANH CUỐI ĐƯỜNG HẦM CỦA tonton DUMP nhà ta.
|