04-19-2020
|
#26
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,821
Thanks: 62,368
Thanked 62,497 Times in 20,128 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8813 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Tai tui điếc rùi cha nội , điếc đâu sợ súng nổ   :h afppy:
|
Có hai anh chàng học cùng trường và tốt nghiệp cùng năm. Trước lúc chia tay th́ hai người cùng nhâm nhi ly Starbucks với vài hàng tâm sự ngắn dài. Chuyện tṛ một lúc th́ cả hai mới biết họ đều có chung một chí hướng, đó là vào con đường chính trị.
Anh A hỏi anh B: Với những diễn biến khá phức tạp hiện nay, anh nghĩ thế nào?
Anh B đáp: Tôi quyết định ủng hộ Donald Trump.
Anh A hơi ngạc nhiên hỏi lại: Nhưng anh là người của đảng DC, tại sao anh lại ủng hộ cho Trump?
Anh B: Tôi ủng hộ ông ta, bởi v́ ông ta kiên quyết chống TC. Ông ta đang làm điều mà cả TG cũng muốn làm.
Anh A: Nhưng anh không thấy những sự xấu xa của ông ta được đăng trên các tạp chí cũng như truyền h́nh, truyền thông hay sao?
Anh B: Tôi biết chứ, đều là thành tích của đảng chúng ta cả.
Anh A: Vậy tại sao anh lại muốn đi ngược lại đường lối và chủ trương của đảng.
Anh B: V́ tôi chợt nhớ ra, tôi vẫn c̣n là một con người. 
|
|
|