Quote:
Đây không phải là lần đầu bà Diệu gặp nghịch cảnh này. Năm ngoái, người chủ cũ muốn bán khu “apqrtment” và cũng đã gởi giấy yêu cầu người thuê phải rời nhà trong 60 ngày (60-Day Quit Notice.)
|
Sự việc này đã xảy ra từ lâu rồi, lần báo tin này đã là lần thứ ba.
Khu nhà này thì người chủ đã có dự tính khác, người mướn phải biết sự việc đến đây là ngưng, và CÓ DƯ THỜI GIAN TRONG NĂM QUA đi tìm chỗ ở khác.
Nhưng tại sao cứ ăn dầm ở dề nằm lì ở đó để làm gì? Vì tiện lợi cá nhân thôi chứ có gì đâu, và chắc giá mướn cũng không chặt chém nên mới khoái nơi này đến vậy. Đây là chuyện MUA BÁN mà mình cứ đòi MUA một món hàng đã chuẩn bị ngưng sản xuất.
Người ta đã cho cả năm rồi, giờ đây viện cớ có corona cần ở yên một chỗ, thì có thể họ sẽ dễ dãi cho một chút. Nhưng sau đó nhớ phải biết điều mà dọn đi tìm chỗ khác, đừng có lì lợm nữa.
Tất nhiên corona là cái cớ để lôi kéo dư luận thị phi về phần mình, chứ năm ngoái đâu đã có corona. Và nếu không có corona thì các người mướn này có tự động dọn đi hay không? KHÔNG! Họ đã nằm lì ở đó ép người ta PHẢI CHO MƯỚN từ trước rồi.