Có rất nhiều người VN ở trước năm 1975 cho rắng chính phủ của ông Thiệu đầy tham nhũng, mua quan bán chức, v.v... họ muốn được đối xử công bằng hơn, tốt hơn, v.v... Sau khi CS vào, tụi nó đối xử rất công bằng, làm tiền hết tất cả mọi người, giàu nghèo cũng như nhau (they treat everyone the same, like dirt). Mỹ họ có một câu nói: cẫn thận về những ǵ anh muốn, nó có thể trở thành sự thật (Be careful what you wish for, it might come true). Chỉ cần tám năm nửa của một ông Obama là tụi Tàu Cộng chắt chắn sẽ làm bá chủ hoàn cầu. Lúc bấy giờ th́ hối hận đă muộn rồi. Bài học ở ngay trước mắt đây.
|