Quote:
|
Tôi xin hỏi tất cả những người Mỹ đang ở trong thời khắc sống còn ghê rợn này của chúng ta, bằng sự hiểu biết bình thường của chúng ta, chúng ta mong chờ gì ở Jared Kushner?
|
Jared sẽ không dại dột phá hư bột hư đường đâu, tui tin như vậy.
Chàng ta sẽ chỉ rảo quanh ánh đèn khi nào tình hình khả quan sáng sủa một chút, thỉnh thoảng thọt mặt vào máy quay phim. Còn những lúc phải xắn tay áo lên nhồi tim truyền máu cho bệnh nhân thì thằng chả sẽ khôn ngoan biết thân mà lùi ra xa một chút.
Nhiệm vụ của hắn cốt chỉ là để chờ ngọn đèn spotlight cuối cùng khi sự việc hoàn thành.
Ván bài này ông Trump đặt như vậy là quá đúng.
Dù sao thì Mỹ cũng phải trọn 24 tiếng quằn quại chống dịch có tránh được đâu, với hàng ngàn bác sĩ y tá bỏ cả tâm trí đêm ngày làm việc không kịp thở để cứu người bệnh.
Nếu dịch cúm này vật nước Mỹ nằm bẹp xuống, thôi thế là thôi là thế đó thì còn non nước gì nữa, cả bộ y tế cả một đội ngũ bác sĩ tiến sĩ bó tay đầu hàng. Lúc đó ông Trump và Kushner cũng chỉ ngón tay vào họ đổ thừa rồi chửi bầy vô dụng là xong.
Còn như toàn thắng đạp dẹp corona, ngàn ngàn bác sĩ y tá hàng triệu giờ ăn học hàng ngàn tấm bằng PHD phải đứng lại sau bức màn, đeo khẩu trang che mặt lại, đợi một tên bất tài vô dụng bước ra ánh đèn sân khấu lãnh bằng khen, thâu tóm hết.
Đặt cược mà thua thì chỉ mất một tên vô dụng, còn thắng thì ngồi ị lên đầu toàn thể ngành y tế vĩ đại của nước Mỹ, tội tình gì không làm. Mỗi một vị bác sĩ mệt đừ ngồi thở, mỗi một bệnh nhân đuối sức nằm tắt thở, đều là góp sức đẩy chàng ta ra lãnh huy chương. Vốn bỏ ra quá nhỏ cho một thu hoạch cực kỳ to lớn.
Đại khái một chu kỳ đại dịch ước khoảng nửa năm, khoảng thời gian lãnh thưởng nhắm chừng rơi vào giai đoạn bước ra vận động bầu cử, vậy là vừa ngám rồi.