Quote:
|
"Ông Sơn thất vọng khi tôi lấy ông Hoàng Đoan. Bởi vì ông ấy cứ nghĩ rằng tôi phải lấy một người đàn ông ghê gớm lắm, không là anh hùng thì cũng phải là vĩ nhân hay đại gia cơ. Ông Sơn từng nói với người khác: "Sao lấy gì kì vậy?".
|
Bà Khánh Ly xạo rồi.
-->
"Ông Sơn từng nói với người khác: "Sao lấy gì kì vậy?"
Ông Đoan hủy giấy bảo lãnh vợ con đang ở trại tị nạn để lấy bà KL, ông Sơn mới nói "Lấy gì kỳ vậy Mai!", và nói trong khi có người khác nghe nên bà KL không thích.
Chắc bã nghĩ người ta còn nhớ câu nói này nên mới phân bua: Kỳ, là bởi vì lấy người tầm thường, ông Sơn mong muốn bã lấy người tài ba giàu có, nên mới thốt ra câu nói đó.
Bã thả sương mù thì có. Ông Sơn nói làm như vậy kỳ, chứ không phải có ý "lấy vậy uổng cho em" đâu.