04/01/20
Phó Tổng thống Mike Pence đã tìm cách đổ lỗi cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh và Trung Quốc hôm thứ tư khi được hỏi tại sao Hoa Kỳ lại muộn trong việc tìm hiểu sự nguy hiểm của đại dịch coronavirus .
“Tôi sẽ rất thẳng thắn với bạn và nói rằng vào giữa tháng 1, CDC vẫn đang đánh giá rằng nguy cơ nhiễm coronavirus đối với người dân Mỹ là rất thấp. Trường hợp đầu tiên, đó là một người đã ở Trung Quốc – vào khoảng ngày 20 tháng giêng, “Pence nói với Wolf Blitzer của CNN.
“Nếu Trung Quốc minh bạch hơn đối với coronavirus chắc chắn họ đã không mắc các bệnh truyền nhiễm khác trong 15 năm qua”, ông nói.
Trong hai tháng , Tổng thống Donald Trump đã thay đổi đáng kể giọng điệu và mức độ lạc quan của ông về sự lây lan của coronavirus mới và tác động của nó đối với nền kinh tế.
Chẳng hạn, tại cuộc họp báo về coronavirus vào ngày 26 tháng 2 , Trump đã nói tất cả những điều sau đây: “Đây là bệnh cúm, nó giống như bệnh cúm thông thường mà chúng ta đã tiêm phòng cúm Và về cơ bản chúng ta sẽ tiêm phòng cúm theo cách này khá nhanh.”
Chỉ bốn ngày trước, vào ngày 27 tháng 3, TT Trump nói rằng bạn có thể gọi coronavirus là “cúm” hoặc virus hoặc vi trùng.
Hôm thứ ba, Tổng thống đã cảnh báo về một giai đoạn kéo dài hai tuần “đau đớn” và “khó khăn” trước khi ông mở rộng các biện pháp cách ly trên toàn quốc – ngay cả khi ngăn chặn – vẫn có thể có hơn 100.000 và có tới 240.000 người Mỹ chết vì coronavirus.
Pence cho biết những tuyên bố trong quá khứ của Trump dường như hạ thấp sự bùng phát của coronavirus dựa trên sự lạc quan và phó tổng thống phủ nhận Trump đã giảm thiểu khủng hoảng từ rất sớm, mặc dù các tuyên bố liên tục đưa virus là vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết.
“Tôi không tin rằng Tổng thống đã từng coi thường mối đe dọa của coronavirus,” Pence nói.
“Tổng thống là một người lạc quan,” Pence nói với Blitzer. “Chúng tôi đã ngay từ đầu, khi Tổng thống đình chỉ tất cả các chuyến đi từ Trung Quốc và thành lập lực lượng đặc nhiệm coronavirus của Tòa Bạch Ốc vào tháng 1, chúng tôi đã hy vọng điều tốt nhất nhưng lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất, và điều đó đã được giải quyết một ngày.
TH