Quote:
Nhờ FBI mà MC Kỳ Duyên được minh oan
theo nữ MC chia sẻ, việc FBI điều tra đã giúp cô được "minh oan" thế nên đây là sự may mắn: "FBI đã vào cuộc điều tra tôi, điều tra vị bác sĩ. FBI tiếp tục nói chuyện với FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ). Cuối cùng, FBI kết luận bác sĩ kia không làm gì sai. Và tôi cũng không làm gì sai cả".
|
Bà Kỳ Duyên nói đúng. Khi FBI điều tra không ra bằng chứng gì thì không thể khép tội cho bà ta được. Tất nhiên là bã vô tội.
Nhưng đó là vô tội trên giấy tờ. Còn mối nghi ngờ trong lòng người khác thì giấy tờ không giải tỏa được.
Bã có thể nhồi thêm kỳ hai ra clip nhấn mạnh lời cám ơn FBI đã "minh oan" cho mình, thì đó cũng là một cách nói miệng lưỡi tự bào chữa rất hay. Nhưng xem thử một trường hợp tương tự là bà chủ nhà mất tiền bèn nhào vô phòng đứa ở lục soát xem nó có ăn cắp hay không, và không xét ra bắt quả tang được. Thì đứa ở có cám ơn bà chủ đã minh oan cho mình không? Không có đâu. Đó cũng có thể được xem như lời cảnh cáo của bà chủ:
"Mày coi chừng kỳ sau là chết với bà đó nhe con!" Nó muốn bóp cổ bà chủ thì có. Nhưng nó khôn khéo leo ra nói với hàng xóm cám ơn bà chủ đã minh oan cho mình!
Đó là đầy đủ khả năng đối phó trường hợp lỡ khi hư bột hư đường.
Bà Kỳ Duyên đã làm một công việc kỳ quặc là giới thiệu chi tiết về bác sĩ và món hàng, mà nghề của bà này là làm quảng cáo nổi tiếng kinh nghiệm.
Bã dư biết khi máy quay phim nhá lên và mình nói về sản phẩm gì thì sẽ có ảnh hưởng gì.
Còn chuyện điều tra xem có giao dịch tiền bạc yêu cầu quảng cáo hay không, thì đừng hòng FBI điều tra ra. Ông bác sĩ dư biết hàng của ổng chưa có chứng nhận, dễ dầu gì chịu công khai mướn người quảng cáo. Mọi giao dịch phải là âm thầm.
Thế là bà Kỳ Duyên có quảng cáo hay không thì không thể nào biết nổi. Còn FBI thì không có minh oan cho ai gì ráo, chỉ là không tóm được quả tang tại trận thì kẻ đó vô tội đối với luật pháp mà thôi.