Quote:
Originally Posted by luyenchuong3000
HOMEDEPOT !!
Mình đi mua đồ mà chúng nó nhìn mình như cùi hủi, né né, tránh tránh, liếc liếc, dòm dòm, ngó ngó... là sao ta?
Homedepot vắng hơn chùa Bà Đanh, đi dạo một vòng đi ra, không ai hỏi mình một tiếng, Chỉ thây những ánh mắt nhìn mình có thể đoán được chúng sinh nghĩ gì:
"Lạy ông, ông nội làm ơn mua gì thì mua, không thì đi ra lẹ dùm một cái, thấy đầu đen thui là biết Chinese Virus rầu. Cút xéo dùm chút... mệt ông quá!" !!
biết thân phận tự Cút Xéo luôn một lèo!!
Chắc phải ủng hộ thằng bạn "đầu trọc" Thiện Thành in áo thun với hàng chữ "I M NOT CHINESE" !!
| đội mũ ngược |





|
Kỳ thị chủng tộc-nói chung tâm lý của người/inferior không tự tin vào chính bản thân và màu da của bạn; bất cứ sắc tộc hoặc màu da. Khi gặp người đối xử không thân thiện thì bạn có hai cách cư xử: một là làm lơ/subdue, hai là bạn có thể hỏi: ông/bà/tôi có vấn đề gì không? confront
Đây là tâm lý chung, khi một người đi làm trong cơn dịch China Virus thì luôn nghĩ là tại sao giờ ông/ bà con chạy lung tung ngoài công cộng làm gì; ông/bà có thể bị lây hay truyền bịnh cho người chung quanh tại sao không ở nhà chờ cơn dịch China virus đỡ một chút rồi sửa chữa cũng không chết; chứ dính virus thì khó đoán lắm