Quote:
Originally Posted by tbbt
tbbt nhân lễ nghĩa trí tín đầy đủ  Cám ơn bác quan tâm  vì lòng thương người thỉnh thoảng tbbt hay nhắc nhở mọi người làm người nên có sự suy xét suy nghĩ đúng…nhưng hình như bọn họ thích làm chó hơn    bác luôn luôn luôn luônnnnnn thấy như vầy : 1- chỉ cần một con chó chửi Trump vấn đề gì đó thì là cả đàn cả bầy chẳng cần biết đúng sai ất giáp gì nhào vô chửi vang trời, kẻ tung người hứng mừng rơn như mở hội ăn mừng chiến công vừa giết chết kẻ thù hay như vừa trúng số lottery tô c…jackpot  rồi chửi luôn người ủng hộ Trump để được tiếng “anh hùng chửi Trump cứu nước…Mỹ”  !!! 2- còn bác lỡ dại khen Trump hay nói nhờ Trump mà được gì gì…rằng thì là cả nguyên bầy không chừa một con còn hóa thân thêm nicks khác nữa mà tôi gọi là “giả cầy”  hết con nầy đến con khác thay phiên nhau xa luân chiến nhào vô cắn bác chửi bác te tua hơn tàu lá chuối một cách không thương tiếc loạn xà bần xí cắn cấu bằng mọi từ ngữ nào có thể thì bác biết rồi đó!!!  Thực tế mà nói forum nầy hiện giờ là 2 trạng thái trên  chớ chẳng cho bác có cơ hội nói hay góp ý hoặc bài tỏ quan điểm bình luận gì đâu!  Tôi cạn lời với vbf nầy
Bởi vậy forum vbf nầy là DC (dân chủ) hay không thì tôi không biết nhưng xin lỗi mọi người tôi xin đổi lại là diễn đàn DC (dân…chó) diễn đàn luôn luôn được canh giữ hùng hậu 24/7 bởi…   :nan a:
Vì vậy khi nào rảnh rang buồn buồn là tbbt đập đầu vài con cho bọn chúng sủa chơi cho vui ý mà   :h afppy:
|
Cảm ơn bạn đã có nhả ý trả lời cho tui, nếu được sự bình tâm như bạn nói thì tốt rồi. Còn cái chuyện chửi tui đều biết hết nhưng tui không tham dự vào vì đây là chuyện thị phi, mà đã là thị phi thì không đúng vào đâu cả bởi vì đó là cái nhìn phiến diện mà thôi. Người đứng đầu và bao nhiêu cố vấn cho vị này không lẻ người ta ngu hơn mình sao, còn riêng tui thì tui tự thấy mình còn ngu dốt lắm nên không dám lạm bàn chuyện này...tự biết mình đang ở ví trí nào trong cái đất nước tạm dung này. Bỏ qua đi bạn, chuyện lớn hóa thành nhỏ và chuyện nhỏ mình biến nó thành không thì bình an trong tâm thức và có phải đáng quí hơn không hả bạn. Có lẻ tui còn ngu lắm và không có kiến thức gì hết ráo nên tui an nhàn hơn. Tranh hơn hay thua gì khi mà đối diện con virus trung cộng qua kính hiễn vi rồi mới biết ai có sức khỏe để chịu đựng đây. Đối diện với cái chết thì mới biết thế nào là chưa đi mưa chưa biết lạnh hay chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lúc đó có còn muốn hơn thua từng lời ăn tiếng nói nữa hay không hay là nằm câm miệng lại mà tự suy gẫm chuyện đời mà trải qua rồi hối hận cũng muộn màng rồi. Too late rồi bạn hiền ơi.

:thank you: