View Single Post
Old 03-14-2020   #2
HonThienViet
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Join Date: Dec 2017
Posts: 4,447
Thanks: 290
Thanked 2,361 Times in 1,460 Posts
Mentioned: 98 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 552 Post(s)
Rep Power: 12
HonThienViet Reputation Uy Tín Level 5HonThienViet Reputation Uy Tín Level 5HonThienViet Reputation Uy Tín Level 5HonThienViet Reputation Uy Tín Level 5HonThienViet Reputation Uy Tín Level 5HonThienViet Reputation Uy Tín Level 5HonThienViet Reputation Uy Tín Level 5HonThienViet Reputation Uy Tín Level 5HonThienViet Reputation Uy Tín Level 5HonThienViet Reputation Uy Tín Level 5HonThienViet Reputation Uy Tín Level 5HonThienViet Reputation Uy Tín Level 5HonThienViet Reputation Uy Tín Level 5HonThienViet Reputation Uy Tín Level 5HonThienViet Reputation Uy Tín Level 5HonThienViet Reputation Uy Tín Level 5HonThienViet Reputation Uy Tín Level 5HonThienViet Reputation Uy Tín Level 5HonThienViet Reputation Uy Tín Level 5HonThienViet Reputation Uy Tín Level 5HonThienViet Reputation Uy Tín Level 5
Default

Bài viết lấn cấn ở chổ này :


Quote:
Trước khi có thể đến Hoa Kỳ, họ đã bị hải tặc bắt ở vùng biển Thái Lan và bị giam giữ ở đó. Ba tôi bằng cách nào đó đã trốn thoát và đến được thành phố New York, nơi mà ông cuối cùng tìm ra cách để đưa mẹ, chị gái và anh trai tôi, lúc đó đã được sinh ra đến nước Mỹ.
Thời đó khi tụi cướp biễn Thái lan quyết định giam giữ ai thì họ chọn 1 hoang đão mà bỏ nạn nhân sống chết do thiên nhiên quyết định , ngoại trừ được lực lượng quân đội Thái phối hợp với sự trợ giúp Cao Ủy tỵ nạn LHQ thì mới có khả năng giải cứu mà thôi ...khi giải cứu là thoát hết cả đám trong gia đình làm gì có chuyện 1 thành viên trong gia đình may mắn đến độ như trong phim Pavillon thoát ra khỏi hoang đão ,rồi sau đó qua Mỹ xin bão lảnh vợ con qua sau ?

Tìm lại quê huơng của cha mẹ mình chả có gì sai ? Nhưng trước khi tìm hiểu nên hõi kỹ lại cha mẹ mình tai sao dám bỏ cái quê huơng đó mà ra đi dưới dạng "Boat Poeple" vậy ..

Giang sơn cảm tú của Viet Nam là của chung cho những ai có 1 tấm lòng huớng Việt ,thiên vị về Việt, khg có nghĩa là sẳn tiện huớng luôn cai chế độ cai trị nhé ..

Khi có 1 tấm lòng huớng Việt la vẩn thích đồ ăn Viêt , vẩn ưa nền văn hóa Việt đậm nét thuần thúy "áo dài" với chiếc nón lá bài thơ, chớ khg phải loại văn hoá đậm nét chệt lai áo 4 túi mà Hcm khoái thường mặc nhé ,..

Cái lấn cấn thứ nhì là :
Quote:
Chuyến đi về Việt Nam cũng giúp định hình sự hiểu biết của tôi về con người tôi và tôi hy vọng tôi sẽ quay trở lại đó. Tôi nói với vợ mình rằng khi con chúng tôi lớn lên, tôi muốn đưa cả gia đình về đó. Đơn giản là chúng nên trải nghiệm Việt Nam để thực sự biết nơi ấy như thế nào.
Quyền quyết định đưa cả gia đình đi đâu để có 1 cuộc sống vĩnh viễn nó nằm trong sự "tự do mưu cầu hạnh phúc" .. khg có gì sai trái cả ..

Nhưng có 1 điễm tôi thấy làm lạ là những gì tôi thấy theo De facto chung quanh tôi là :

- Những ai có giòng máu Việt lở sanh ra tại Hải ngoại ngòai xứ VN , có gia đình vợ con đùm đề khg bao giờ dám bưng nguyên cả gia đình mình về xứ VN mà sống vĩnh viễn tiếp cho tới đời sau cháu chít cả...toàn là thấy mấy cụ già vớt quốc tịch xứ ngọai bang như Phạm Dụy, Đức Huy, EP..etc đơn phương độc mã đua đòi "nên trải nghiệm Việt Nam để thực sự biết nơi ấy như thế nào" mà thôi ....

Tức là ngày nào John Lâm thực hiện đuọc giấc mơ bưng vợ con về VN sống vĩnh viễn luôn thì ngày đó tôi mới tin bài viết này, trong khi chờ đợi tôi xem loại bài này như loại xàm xí đú mà thôi ..point final .

Last edited by HonThienViet; 03-14-2020 at 17:28.
HonThienViet_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10993 seconds with 10 queries