Quote:
Originally Posted by ChickenGook
Cái lũ gọi là QĐVNCH chưa bao giờ xứng đáng được gọi là lính cả!!! Làm nhục nhã, dơ bẩn, mất chất của cái danh hiệu này. Chúng nó là lủ lưu manh ô hợp, tham sống sợ chết, hèn yếu cấu kết cả với đối thủ để kiếm bơ thừa, sửa cặn. Loại hèn nhát bỏ mặc đồng đội trong chiến đấu, bỏ mặc gia đình, cha mẹ vợ con để sống hèn, sống nhục.
Chúng nó, lủ ba que QĐVNCH, chưa bao giờ là người lính và không đáng được gọi là người lính. ĐCM cái lủ ba que khốn nạn, đê tiện. Chúng mày đéo đáng được sống.
Chỉ có lính VNCH đã ngã xuống mới đáng gọi là lính. Còn lũ ba que chúng mày không đáng được so sánh với chó.
|
Nói cho chú biết một điều . Chú chửi tui hay bất cứ người nào khác là lính .. thằng lính hèn nhát , VC vào chiếm MN buông súng bỏ chạy . Chúng tôi chấp nhận . BUÔNG SÚNG không có nghĩa là ĐẦU HÀNG
QLVNCH chúng tôi đứng dưới cờ là bảo vệ Tổ Quốc chống bọn xâm lăng CS đem lại nhưng gì an bình cho dân .
Kỷ luật QĐVNCH chúng tôi chỉ nghe lệnh thượng cấp bảo đánh là chúng tôi đánh , bảo chúng tôi buông súng chúng tôi buông súng .
Hãy nhìn qua sự kiện . Trận Quảng Trị khi bọn xâm lăng chiếm cổ thành . Được lệnh thượng cấp đưa ra bất cứ giá nào cũng phải đánh và chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ lấy lại Quảng Trị .
Trận An Lộc cũng được hoàn thành . Ngay cả Trận Mậu Thân cũng thế toàn cõi MN hầu hết bị đám xâm lăng hiếu chiến nhưng chúng tôi vẫn đánh bật đám này .
Trận Xuân Lộc chúng tôi vẫn tử thủ đến cùng chưa chắc gì đám này đã vào được sài gòn . Lệnh thượng cấp nói rút lui nên chúng tui rút ,
Chúng tui đã bị bán đứng trong hiệp định Paris 73 . Và đám cs được quan thày hổ trợ nên mới tiến hành xâm lấn như tên lê duẫn từng nói đánh dùm cho chệt . nga ....
Kết luận đám cs thắng về quân sự vì được viện trợ dồi dào bởi phe CS quốc tế , MNVN thì bị cắt đứt trong chính trường đất mỹ do phe phản chiến + với những vụ chính trị ở đất mỹ thời ấy rối beng .
CS thắng về quân sự nhưng không thắng được lòng dân và bây giờ chú em cũng chạy .. không biết qua nước nào ??? thế là chú em cũng xách quần chạy nhưng khác với chúng tôi là chúng tôi chạy không chấp nhận chế độ CS . Còn chú em chạy là mang cái loa tuyên truyền nhưng cộng đồng chúng tôi đã hiểu về CS rồi . Ngoại trừ vài người theo kiểu hòa hợp hòa giải làm thân với VC để hưởng những gì chúng sẽ cho . Buồn thay cho những kẻ này