"Tôi sẽ ủng hộ bất cứ người nào giành được vị trí ứng viên đại diện*- bà Clinton nói."
Chỉ với câu trên thôi thì đủ hiểu tại sao mụ sẽ suốt đời sẽ không làm gì nên trò rồi! Cũng núp lùm giống như ông Bloomberg rồi, chờ cho người ta dọn dẹp xong thì nhào ra hưởng, nhất là người của đảng nhà mà không dám dứt khoát ủng hộ một con gà nào ngay từ đầu. Chắc có lẽ tại Sleeppy Biden làm cho mụ có cảm giác đa nghi và không tin một ai chăng? Tôi thì không tin thế! Vì mụ ta là con người rất rất là Crook Crook! Cho nên chỉ nói lung tung mà thôi, cho đỡ quê! ông Bloomberg có khùng đâu mà đi chọn mụ bại tướng của Trump để làm bàn đạp lấy phiếu cử trị của mụ, vả lại phiếu cử trị của mụ đã bỏ mụ hết một số đáng kể từ khi Trump vạch trần cái CROOKED của mụ, việc nầy mụ rõ hơn ai hết! ông Bloomberg nếu có thắng Trump đi nữa cũng bị cười thúi đầu nếu chọn mụ làm vợ phó, Đôi khi còn phản tác đúng nửa.
|