Quote:
Originally Posted by koorlie
Nước Mỹ hiện tại không cần tổng thống giỏi dở gì ráo.
Kinh tế chính trị xã hội đời sống chẳng là cái giẻ gì cả.
Chỉ còn là 2 băng đảng căm thù nhau. Nhất là 2 băng mít của chúng ta.
Đợi ngày kéo ra mạnh ai nấy gào lên bầu cho đại ca của phe mình, dù TT có là công tử hay giáo sư, du đãng hay vũ nữ không nghĩa lý gì nữa, chỉ bầu cho băng của mình là việc độc nhất mà người ta sẽ làm.
Và mối thù này cũng chẳng phải do bị cắt giảm an sinh xã hội, bị giảm tiền già hay không được tăng lương.
Mà họ thù nhau vì bị chọc quê. Bên thì bị cho là bám đuôi ông đen Obama và bà trắng Hillary, bên kia thì bị gọi là cuồng bợ liếm bác Trump.
Bây giờ TT tương lai của đôi bên dù là ai, dù có cắt giảm báo hại các bác bô lão hao tốn 7, 8 tô phở thì cũng vẫn phải bầu.
Bởi vì mất 8 tô phở không sao, nhưng khi bị đám dân đen ủng hộ phe bên kia chúng nhìn rồi nhe răng ra cười thì điên tiết lên liền.
Do đó bà con ráng mà đi bầu đi, để xem lòng tức giận bên nào mạnh mẽ hơn, biến cục tức thành hành động ra chiến trường bỏ phiếu: Ta thắng là chiện nhỏ, anh chị em của mình thua mới là chiện lớn đáng quý hơn nhiều. Ah mà lộn, gà vịt chúng ta có xem nhau là anh chị em bao giờ hahahaaa...
|
Những nhận xét của bác rất hay, và tui cũng rất khoái cái câu cuối của bác đó.
Theo tôi nghĩ, con người của chúng ta trước đây cũng đâu có tệ như thế, có thể là do luồng gió mới đã tạo dựng ra xã hội mới. và trong xã hội ấy có 1 trong những con người của chúng ta ở đây.
Tôi không biết xã hội chung quanh ta sẽ như thế nào, sau 4 năm kéo dài nữa?