Trong một chính phủ hỗn loạn mà chính bộ Tư pháp cũng phải bị ảnh hưởng để nghe theo quyết định của một thằng TT độc tài, thì một công dân thông minh và có chủ kiến cóc có cần phải nhắm mắt để chấp nhận tất cả như những thằng NGU. Ủng hộ một người cần phải có sự sáng suốt. Làm đúng thì khen, làm sai phải khiển trách. Ủng hộ cái kiểu đúng sai gì cũng ủng hộ, vì miễn có lợi cho bản thân là được, cái này gọi là Bợ. Những loại này là loại Đạo Đức Giả, còn thua cả loài chó. Chỉ là hay hơn loài chó ở chổ biết tự Lừa Gạt Bản Thân, Bán Đứng Lương Tâm để đạt mục đích riêng mà thôi. LOL


:haf ppy: