Quote:
Originally Posted by TOMSFO
không hiểu ăn nhửng thứ nầy hoặc thèm thuồng đến nổi phải làm trò nầy .
|
Đây cũng chính là câu hỏi mà tui thắc mắc xưa nay. Quả thật là -->
"thèm thuồng đến nổi phải làm trò nầy" ??
Bên Mỹ thiếu gì món ăn khác, mấy người kiểu này cũng vừa mới ở bên VN chứ đâu, thiếu gì cơ hội ăn mà phải để dành rồi rửa từng cái ly mì cũ rồi giấu chỉ có 1 kg vô là hết! Không thấm gì hết.
Phải như buôn lậu số lượng nhiều hay là giấu cả ký á phiện thì tui lại thấy dễ hiểu hơn. Tuy rằng đó là phạm pháp mức độ lớn, nhưng ít ra còn giải thích được "động cơ". Còn giấu chỉ có vài mảnh thịt kiểu này thì thật kỳ lạ.