Quote:
Originally Posted by Diệt Chó Điên
MỘT TRÒ HỀ KO HƠN KO KÉM
Trong binh pháp Tôn Tử có câu: Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng.
Cho lão nhiều chiện tí, ra ngoài đề.
Qua đây thấy rõ con chim đầu đàn của DC dở như hạch.
Nên nhớ Xì Chum giống như Độc Cô Cầu Bại chứ ko phải là cầu 3 Cẳng okie. Từ 1 người chưa có máu mặt trong chính trường mà đã đá văng tất cả để leo lên làm TT thứ 45 thì đâu phải tay vừa.
Binh pháp để tấn công đối thủ cũng ko biết cân nhắc. Đâu phải muốn xuất chiêu là xuất mà ko chịu cân đong đo đếm trước khi ra chiêu. Giống như Chưởng phái Nga My mà đòi đọ sức với Độc Cô Cầu Bại thì coi như "bứt cốc" trộn salad là đúng rồi.
Lão ko bênh ai và chả ghét ai cả.
Ai lên thì cũng chả ảnh hưởng gì đến lão già 8 bó lẻ này hehehehe ....
Ko như mấy tên già lết ko nổi mà còn háo thắng cuồng này cuồng nọ.
Cái gì sai nói sai.
Cái nào đúng thì công nhận.
Đảng DC đến thời kỳ mạt vận, mạt pháp, mạt rệp rồi.
Chỉ khi nào thay đổi Chưởng môn Nga My thì còn hy vọng
hehehehehehe ..........
Kết : Xì Chum ko tài giỏi nhưng vì đám DC chả có ma nào ra hồn hết.
|
" Kết : Xì Chum ko tài giỏi nhưng vì đám DC chả có ma nào ra hồn hết. "
Câu nói của tuyệt đỉnh cao thủ ẩn danh... không xuất chiêu thì thôi, xuất chiêu thì tại hạ...bái phục...bái phục...



: thankyou:

: thankyou: