Quote:
Originally Posted by kietkml
Mầy đừng dối lòng nữa!Hãy đưa ra những gì của người lớn có bổ đi!Đừng tiếp tục tiếp tay cho những kẻ lạm dụng những đứa trẻ vô tri vào. Ngoại trừ mình cũng đồng tình, muốn những đứa con cháu của chính mình bỏ học, trong khi lứa tuổi chúng cần phải ăn no để cắp sách đến trường và hồn nhiên chơi đùa cùng bạn bè của chúng.
|
Tôi không biết anh đã bao nhiêu tuổi? nhưng qua những câu văn anh phát ra, thì tôi nghĩ anh còn con nít lắm.
Anh có lòng thương các em bé, hay chỉ là không muốn bất cứ ai đụng đến Trum của anh?
Anh chỉ lo cô bé bị mất dạy, nhưng anh hãy nhìn lại anh trước đi!
khi cô bé lên tiếng anh biết có bao nhiêu triệu người ủng hộ. Trong khi anh vửa mở miệng, là đã bị mọi người chửi rồi, chắc anh cũng thấy chứ?