View Single Post
Old 01-21-2020   #12
tctd
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
tctd's Avatar
 
Join Date: Apr 2012
Location: Greenland
Posts: 17,545
Thanks: 21,821
Thanked 21,145 Times in 9,661 Posts
Mentioned: 232 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4909 Post(s)
Rep Power: 39
tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9
tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9
Default

Quote:
Originally Posted by nangsom View Post
Tôi muốn xóa cái com của tôi đi, thật ra vì tôi cũng không muốn đụng chạm với anh, chỉ vì 1 phút bất bình định rút kiếm ra tương trợ với em út vậy thôi. Chứ với anh, tui cũng chẳng sợ gì đâu, tôi chỉ sợ lẻ phải, vì thế anh đừng vội mừng.

Tôi thắng anh, tôi chẳng được lợi ích gì. Tôi thua anh, tôi cũng có mất mát gì đâu? Anh đồng ý với tôi chứ?

Tôi vẫn mong sẽ đươc sống thọ như anh. Tôi vẫn mơ, lúc ấy tôi sẽ quây quần bên đàn con, bầy cháu nhỏ, với hạnh phúc của tuổi già và những thú vui an bình.

Mình còn sống bao lâu nữa để mà tranh giành những cái ảo tưởng, phải không anh? Cứ để cho tốp nhỏ nó chơi đi. Lở mai kia mình có về với ông bà cũng đâu có đem cái hư danh MOD này theo được đâu?
Cái quan trọng là chỉ dạy cho đàn em, đàn cháu phải biết sống sao cho đáng là người tị nạn.

Hãy nhìn lại đi anh. Trong VBF này còn ai là người, mà anh chưa có dịp để chửi lộn nữa? Không biết có đáng để làm gương chưa anh?

Tôi thiết nghĩ, chúng ta vào đây để chọc nhau cho vui chơi thôi. Các anh có quyền khen những cái tốt của lảnh tụ anh, thì người khác chê những cái xấu, cũng đâu có gì là quá đáng.

Nhưng thôi, tất cả chỉ là vui chơi thôi. Cho dù mọi người có trù dập gì lảnh tụ của các anh, thì ông ta vẫn ngồi vững như tượng ở đó. Không biết các anh sợ gì mà phải phản ứng dử dội quá vậy. Chỉ vui thôi mà!

Đừng cố ý moi móc người này, rồi người kia...Chẳng chết thằng Tây nào cả. Đó là hành động tiểu nhân, người ta cười cho đó. Nhưng khi đã biết gốc gác rồi thì có ai làm được gì nhau không anh? Với trình độ, và kinh nghiệm tuổi đời, chắc có lẻ anh cũng hiểu được điều này.

Hôm nay tôi không gọi bằng bác, mà gọi bằng anh đó là muốn tâm sự, và mong anh hãy suy nghĩ lại. Cuộc đời chúng ta rất ngắn ngủi, nụ cười không ai mua được, hãy trân trọng và quý mến, thì nó sẽ ở mãi bên mình, anh đồng ý với tôi chứ?
sợ mẹ gì bác .. một thằng cứ việc rút súng, rút lựu đạn ra chơi .. một thằng rút dao phay ra chém .. coi thằng nào chết!!! . bắn xong, chém xong tắt máy đi ngũ là xong .. cứ việc chém, cứ việc bắn: hafppy::hafp py:
tctd_is_offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to tctd For This Useful Post:
nangsom (01-21-2020), wonderful (01-26-2020)
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10365 seconds with 10 queries