Thật là quá đáng buồn cho sự thống trị của Mỹ, nếu chỉ nhìn khách quan về cuộc khủng hoảng ở Trung và Cận Đông nói chung. Buồn ở đây là đạo đức giả, bla bla bla nhân danh hòa bình và ổn định khu vực, xảo trá và điêu ngoa…Sanctions này hết sanctions khác đè lên Iran, năm này qua tháng nọ mà 0 hề đếm xỉa gì đến những loạn lạc lân cận như ở Iraq và Afghanistan từ 1979 đến giờ…
Đất nước tan hoang, người dân phải bỏ xứ mà tha phương cầu thực, chấp nhận sang những quốc gia láng giềng để rồi giờ cũng trắng tay và kham khổ hơn gấp nhiều lần. Kết cuộc họ chẳng biết chạy đi đâu, lưu lạc khắp nơi mà 0 có ngày về…nếu đã là người VN tỵ nạn đúng nghĩa đang lưu vong, thì ắt fải nhìn nhận điều này…Hãy ngừng ngay mọi ảo tưởng, tôn thờ những quốc gia chỉ đem lại tang tóc cho thế giới, mà nhìn thực tại phũ phàng…Duới thời Trump thì còn khủng khiếp kinh hoàng hơn với chiêu bài MAGA ! Chiến tranh 0 bao giờ đem lại thanh bình, nếu 0 nói là ngược lại !