Quote:
Originally Posted by nangsom
Đối với tụi khủng bố thì không hề nghĩ đến văn hóa. Nhưng chúng ta không thể so sánh như thế được, phải không bác?
Nếu tổng thống của chúng ta phá hủy những nơi đó thì còn gì là văn hóa nữa.
Hôm qua 52 điểm, hy vọng hôm nay sẽ thụt xuống còn 25 điểm, hy vọng ngày mai sẽ còn ít hơn nữa,
Để cố tránh giết đi 150 người dân vô tội, như Ngài đã có dự tính trước rồi.
|
Bác nangsom... như chúng ta thấy hôm nay thì người ta đã văn minh hơn nhiều rồi, họ xem các di tích văn hóa là của chung cho loài người.
Tuy di tích thì có địa điểm còn văn hóa thì có đặc thù dân tộc, nhưng chung cuộc lại thì toàn bộ những gì mà loài người 2 chân đã hì hục kéo nhau xây dựng lên trên cái trái đất lẻ loi này đều nên được xem là tài sản chung của nhân loại.
Nhật Bản tự dưng cũng xin cho chuyên viên qua VN để tái dựng và bảo trì khu phố cổ Hội An, dạy cho CSVN biết xem trọng những di sản này dù chẳng liên quan gì đến Nhật cả.
Ngay cả như Vạn Lý Trường Thành mà bỗng nhiên có ai vác sang Mỹ thảy cái đùng ở đó, bảo đảm các người Mỹ có ăn học dù họ ghét Tàu đi mấy cũng sẽ phải tất bật chăm sóc cho vách đó mà thôi, khơi khơi sẽ biến thành trách nhiệm của mình.
Chiến tranh loạn lạc và đầy các thủ pháp gian hiểm, có kẻ đẩy người dân ra trước mặt để làm rào cản đạn, hoặc phục kích trong các di tích văn hóa để cản bomb, đối đế cùng tận lắm không còn giải pháp nào nữa thì mới phải triệt hạ xuống để cứu nhân mạng.
Đàng này chưa gì hết mà ngài đã nhảy đổng lên hăm:
"Ông đây đã nhắm hướng sẵn trước rồi, chúng mày bắn qua đây được thì ông đây pháo sập các di tích văn hóa của chúng mày được!"
Thế là nhiều tiếng chuông phụ họa vang lên --> Nuclear nuclear... Và kế đó thì họ gào luôn --> Tru di chủng tộc Iran!!!
Thật là hết thuốc chữa.
Nói thực ra thì tui không thích gì các người Iran cuồng đạo, nhưng những tư tưởng tệ hại đó thì để dành cho dân Iran đó làm. Chứ nếu Mỹ cũng vậy thì thành 2 con chó cắn lộn có khác chi nhau.
MAGA kiểu đó cho cố vô sẽ thành 1 nước cuồng đạo kiểu khác, địa lý nằm ở Bắc Mỹ vậy thôi.