Về tình cũng 0 xuôi, mà lý thì còn ngáp ngáp dữ dội hơn nữa Esper và Trump khùng ơi, khổ wá đi thôi...Đầu năm bộ còn tiếc nuối pháo bông bắn vào giao thừa hay sao vậy mấy cha nội ??

Dựa theo các đạo luật quốc tế về Nhân đạo ngày 14.09.1949 ở Genève, thì Trump đuối lý 100%, ngọng nghịu ngụy biện mà thôi ! Đặc biệt về điều khoản „Prohibition of insidiousness“, thì rõ ràng là đâm sau lưng chiến sĩ, ăn cháo đá bát mà phản bội lại đồng minh, nếu khẳng định Soleimani là kẻ thù! Cũng nên nhắc lại là Iran đã từng tham chiến ở West Iraq 2011 với Mỹ và đồng minh để đánh bật IS ra khỏi Iraq. Đương nhiên là Iran chỉ làm vì tư lợi, vì IS là theo Sunni đông nhất trong nhóm Hồi giáo thế giới, hệ fái xung khắc trầm trọng với Shia (Iran, Iraq, Libanon, Aserbaidshan, Bahrain). Vì vậy mà bảo là trả thù cho quân lính Mỹ trong quá khứ thì lại càng chết dở nữa !
Ỷ mạnh làm càng, làm xằng bậy thì lại thiếu bản lĩnh thừa nhận: đó là cái đốn mạt bần cùng của Trump ! Esper ngáo như chó dại, chả hiểu mô tê gì, chẳng khác nào như con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô (fải hiểu nghĩa bóng là đầu cuồng Trump da vàng mới fê)…Theo lệnh Trump giết người ta cho đã rồi kêu gọi người thân họ nên trầm tĩnh, đừng vội trả thù, chuyện đâu còn có đó ! Lâu lắm mới có dịp cười thỏa thích !